Đọc văn bản “Đau lòng lũ lụt miền Trung” và trả lời các câu hỏi: Mưa giăng mắc nỗi
Đọc văn bản “Đau lòng lũ lụt miền Trung” và trả lời các câu hỏi:
Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế
Mờ chân mây dâu bể đón đưa
Ai làm bão tố gió mưa
Đời chan nước mắt, héo dưa kiếp người!
Ngày rát mặt, ngang trời mưa đổ
Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi
Mây đen phủ kín bầu trời
Sinh linh chết đứng giữa trời nước non!
Nghe gió thổi lòng cồn bão tố
Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa
Lũ ơi, sấp ngửa ập oà
Nước ơi, trắng xoá lệ nhoà bóng quê!
Mưa gấp khúc đường về nẻo cũ
Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê
Bàn tay kêu cứu - tái tê
Thò qua mái ngói bốn bề nước trôi!
Nhìn trẻ nhỏ màn trời chiếu nước
Các cụ già rét mướt tái xanh
Cuộc đời lúc rách lúc lành
Người mình chia sẻ đã thành bản năng!
Cùng một bọc, chung cành chung gốc
Nào cùng chia bão lốc gió sương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”...!
Trả lời cho các câu 710691, 710692, 710693, 710694, 710695 dưới đây:
Căn cứ các thể thơ đã học.
Thể thơ: song thất lục bát.
Căn cứ bài thơ, phân tích.
4 khổ đầu: Nỗi xót xa của nhà thơ trước tình cảnh lũ lụt gây ra cho người dân
2 khổ cuối: lời nhắn nhủ kêu gọi yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ đồng bào khó khăn
Căn cứ bài đọc hiểu, tìm ý.
Các từ ngữ gồm: bão tố gió mưa, rát mặt, ngang trời mưa đổ, giá băng, thác đổ ngàn xa, sấp ngửa ập òa, trắng xóa lệ nhòa, mưa gấp khúc, bong bóng trôi theo lũ cuốn đê, bốn bề nước trôi, màn trời chiếu nước, bão lốc gió sương.
Phân tích.
- Liên tưởng câu chuyện: Con Rồng cháu Tiên.
- Ý nghĩa: Nhắc nhở về cội nguồn, khơi gợi tinh thần đoàn kết dân tộc của người dân mọi miền tổ quốc.
Phân tích.
Khổ thơ gồm 3 câu, trích dẫn một phần của bài ca dao "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”
– Nhà thơ không nói hết, để người đọc có thể tự hiểu nốt.
– Đó là cách biến thể sáng tạo để chuyển tải thông điệp kêu gọi sự đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đối với những đồng bào trong cơn hoạn nạn khó khăn.
Hỗ trợ - Hướng dẫn
-
024.7300.7989
-
1800.6947
(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com